Gánh con gánh cả một đời


Chiếc đòn gỗ chữ I ngang

Chữ U quang gánh hai hàng mẹ mang

Xuân qua hè đến thu sang

Đông về tần tảo tóc xanh phai màu

 

Sớm hôm lưng mỏi vai đau

Tháng ngày lặn lội bờ ao cánh cò

Thương sao tiếng mẹ ru hò

Cho con tất cả chẳng lo thân mình

 ganh con ganh ca mot doi

Cho con trang giấy trắng tinh

Cho con cây bút vẽ hình tương lai

Áo sờn vạt nắng, tay chai

Vết hằn quang gánh đôi vai hao gầy

 

Bước chân chập chững mỗi ngày

Mẹ vui quên hết đắng cay bao phần

Bi bô con trẻ đọc vần

Mi mắt  giọt buồn xen lẫn giọt vui

 

Tháng ngày vất vả ngược xuôi

Đôi quang gánh nhỏ đưa tôi vào đời.

         

© Lạc Du Nhiên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Em Đừng Mải Bận Lòng Vì Kẻ Vô Tâm | Radio Tâm Sự