Bốn mùa và em!


Một cánh én liệng

Bẻ cong vành trời

Một cơn mưa ướt

Khóc ngày chia phôi

 

Cỏ mòn ven lối

Hạ úa bờ môi

Sen chùng chình nở

Tím lục bình trôi

 Bon Mua Va Em!

Ngày nào em hẹn

Kết tóc xe tơ

Anh buồn duyên lỡ

Thương người không thôi

 

Mùa thu ướm áo

Vàng mênh mông rơi

Lòng Anh còn đợi

Mắt mòn xa khơi

 

Đông về réo rắt

Sầu gieo muôn nơi

Hồn Anh khép lại

Ru lòng chơi vơi…

 

© Nguyễn Thị Bích Ni  – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Chọn Cách Đau Lòng Nhất Để Yêu Anh | Blog Radio


Để lại một bình luận