Duyên trần em bỏ lại


Duyên trần em bỏ lại

Sống một đời bình yên

Đi qua vùng cỏ dại

Ngắt một đoá hoa hiền

 

Đi qua bao năm tháng

Mới thấy đời vô thường

Mà tất bật muôn phương

Nơi đâu là bờ bến

 

Duyên trần em bỏ lại

Xây ước mộng nhỏ nhoi

Mai này đôi chân mỏi

Nhớ tháng ngày đã qua

 Duyen Tran Em Bo Lai

Duyên đời thôi dừng lại

Để thấy lòng an vui

Cả một đời ngược xuôi

Em tìm gì nơi ấy

 

Tìm trong ngày trong tháng

Mệt mỏi một kiếp người

Thời gian phủ bụi thôi

Còn lại gì ảo vọng

 

Em tìm về nơi ấy

Chút thanh tịnh của ngày

Tĩnh tâm mà hạnh phúc

Đời thôi bớt đắng cay

 

© Ngọc Hạ – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chôn Quá Khứ, Giấu Nỗi Đau | Blog Radio


Để lại một bình luận