Đất mẹ Cẩm Khê


Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê

Một miền quê êm đềm như cổ tích

Nghe ai hát những lời ru tha thiết

Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

 

Bến nước xưa thắm đượm những câu thề

Hoa cau rụng thơm lừng khu vườn nhỏ

Lũy tre già vẫn đứng ngoài đầu ngõ

Giữ hồn làng qua biết mấy nắng mưa

 Dat Me Cam Khe

Tiếng sáo diều bay trong gió đong đưa

Gợi ký ức để tuổi thơ rạo rực

Cha cuốc đất giữa trưa hè bỏng rực

Giọt mồ hôi thấm đẫm mảnh ruộng đồng

 

Mẹ gánh gồng qua những buổi mưa giông

Tấm áo vá vẫn thơm mùi bếp lửa

Từng bữa cơm dẫu nghèo mà chan chứa

Cả tấm lòng là biển rộng trời cao

 

Con lớn khôn theo năm tháng ngọt ngào

Mang quê mẹ đi qua bao miền nhớ

Con học thuộc nhiều câu ca Xoan Ghẹo

Mãi hát về quê đất mẹ Cẩm Khê.

 

© Trà Bình – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Để Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc | Radio Chữa Lành


Để lại một bình luận