Nỗi nhớ tuổi mơ!


Trời sang hè nắng gắt như đổ lửa

Chồi non kia chẳng thể vươn mầm

Cỏ héo úa nhìn trời xanh cầu khẩn

Giọt mưa nào rớt xuống bờ đê!?

 

Tiếng ve kêu giục giã khắp đường về

Kỳ nghỉ hè lại đến nôn nao

Trang giấy thi vội vàng khép lại

Mồ hôi ướt nhoè nóng rực cả phòng thi

 

Trang lưu bút nghiêng nghiêng nỗi nhớ

Ngày chia tay sắp đến Phượng ơi!

Thầy và Trò nhìn nhau lưu luyến

Nghèn nghẹn trong tim những lời cuối chia xa!

 Noi Nho Tuoi Mo!

Mỗi năm qua là một chuyến đò

Thầy cô lại chở sang sông những lớp học trò vươn cánh!

Rồi lại phải xa nhau trong bịn rịn

Vòng tay nào nói hết yêu thương!

 

Dòng đời đi qua,

Bao mùa Phượng nở

Bao lớp học trò khôn lớn

Tóc cô thầy lại bạc trắng thêm!

 

Tiếng ve gọi đánh thức lòng trò cũ

Miền ký ức trở về da diết nhớ thương

Ơn thầy cô em ghi khắc sâu tim

Chiều vương vấn… khúc nhạc lòngxanh mơ!             

 

© Doan Hien – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Hôm Nay, Ngày Mai, Ngày Kia Nữa, Đừng Bỏ Cuộc Nhé | Radio Tâm Sự


Để lại một bình luận