Hoa in hồ


Đêm đã về đây trong trời thu se lạnh

Ánh trăng buồn trên mặt nước in hoa

Cánh hoa buồn lặng trôi về muôn ngả

Bóng trăng mờ trong đêm tối xa xa

 

Đêm đã về êm đềm con sóng thả

Cánh hoa buồn man mác chốn phương xa

Gửi nỗi niềm đi hoài theo con nước

Mặt hồ rung những gợn sóng la đà

 Hoa In Ho

Đêm buông rủ cánh đơn sầu lẻ bóng

Hoa in hồ trong quạnh vắng mênh mông

Trăng ủ rũ, trăng tàn đêm sẽ mất

Cánh hoa nào sẽ lạc cõi hư không?

 

Đêm trăng tàn, cánh hoa chìm cõi mộng

Sóng la đà đẩy cánh khẽ lan xa

Gợn nước buồn trong đêm sầu quạnh vắng

Hoa thả mình theo bóng nước in trăng

 

Trăng đêm buồn mang hình người lẻ bóng

Một giọt sầu vương vấn lệ trăm năm

Dáng giai nhân tuôn sầu trong khoảng lặng

Hỏi lòng chàng có nhớ thiếp hay chăng.

 

© Hoa Thuỷ Phong – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chẳng Có Ai Đứng Mãi Một Chỗ Để Đợi Chờ | Radio Tâm Sự


Radio My

Hoa in hồ

Để lại một bình luận