Phố thị xa hoa những mảng màu


Chiều tan làm trên phố đông người qua

Kẻ ngược người xuôi

Dòng đời hối hả

Gió đông se sắt, vòng xe quay vội vã

Phố thị xa hoa

Những mảng màu

Tòa nhà cao ốc rực rỡ khang trang

Lung linh màu sắc

Phố lên đèn

 

Có cô gái xúng xính váy điệu đà

Sánh bước cùng chàng trai lịch lãm

Trang sức lấp lánh

Được nuông chiều

Bên kia đường chị gái áo sờn vai

Gánh đậu hủ nóng

Tiếng rao khan

 

Quán gà rán em bé ngồi nũng nịu

Mẹ quý cha yêu

Bánh thơm lừng

Ngoài cửa cậu bé với nước da đen nhẻm

Vé số trên tay

Mắt thòm thèm

 

Trung tâm thương mại bao nhãn hàng xa xỉ

Tíu tít nói cười

Tụm bảy tụm năm

Trên vỉa hè người mẹ bế con thơ

Từng túi bánh bò, đậu phộng

Mời khách qua đường

Gánh mưu sinh

 

Truyện cổ xưa có cô bé bán diêm

Giữa mênh mang biển người qua lại

Cô ước bữa cơm no

Và mong gặp được bà

Dưới hiên nhà một cô bé nằm co

Rổ hàng rong còn đầy bánh kẹo

Bé cũng mơ được mùi cơm nóng

Có mẹ và có cha…

 

Bé ngây thơ theo xe mẹ làm đêm

Mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên

Chốc chốc vui lên vì thấy đồ chơi cũ

Của nhà ai vứt bỏ trước sân nhà

 

Tiếng chổi đêm cho lòng thành phố sạch

Như níu lòng người

Lắng lại

Giữa đêm đông

Xạc xào

Đời mẹ nghèo, đắng cay mặn chát

Ước mong tương lai em

Sẽ thơm hồng

 

Những mảng màu nóng lạnh giữa trời đông…

© Lạc Du Nhiên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vô Tình Yêu Một Cơn Gió – Phần 3 | Blog Radio