Thu về rồi, nhớ lắm dịu dàng ơi


Những ngày này nghe trăng lạnh mờ sương

Gió heo may thổi buồn qua ô cửa

Căn phòng khuya một mình anh lặng lẽ

Nhớ thật nhiều, nhớ lắm dịu dàng ơi…

 

Mình có nhau trên suốt đoạn đường đời

Em bên anh, chân thành và bé nhỏ

Em yêu ơi, những ngày hạnh phúc đó

Giữ trong lòng mãi mãi sẽ không phai.

 

Có khi lẻ loi ngược bước, đường dài

Khi mình anh, lặng thầm trên phố nhỏ

Lá vàng rơi xạc xào theo tiếng gió

Ngọn đèn buồn lặng lẽ giữa canh khuya.

 Thu Ve Roi%2C Nho Lam Diu Dang Oi

Nhớ thật nhiều, nhớ lắm dịu dàng ơi

Nỗi cô đơn chợt những ngày thu tới

Thoáng chút lá rơi hồn như vụn vỡ

Bởi một ngày anh nức nở xa em.

 

Nhưng em còn trong kỷ niệm êm đềm

Trong trái tim, trong vĩnh hằng thương nhớ

Ký ức dấu yêu, trong từng hơi thở

Trong từng giờ, trong nỗi nhớ riêng anh.

 

Bình yên nhé em giấc ngủ an lành

Mãi trong anh một tình yêu duy nhất

Dẫu thu về lòng nghe buồn thổn thức

Nhưng thương hoài, nhớ lắm dịu dàng ơi.

 

© Nguyễn Quang Vinh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Trái Tim Mệt Rồi, Hãy Buông Bạn Nhé | Radio Tâm Sự


Radio My

Đơn phương

Để lại một bình luận